Gắp lửa bỏ tay người!

Thứ bảy, 10/12/2016 13:05

(Cadn.com.vn) - Mặc dù kịp thời phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra ở thư viện Trường Tiểu học và Trung học ở Pa Tầng (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) nhưng do hôm đó là cuối tuần, ít người nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, các thầy cô mới tiếp cận bên trong để chữa cháy, khống chế lửa lan ra cả khu vực thư viện. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu 3 kệ đựng sách, 1.000 cuốn vở và nhiều thiết bị trường học. Đây là trường học thuộc địa bàn biên giới, vốn nhiều thiếu thốn nay càng khó khăn hơn. Song, điều khiến thầy cô lo và phụ huynh hoang mang chính là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn không phải do chập điện như nghi vấn ban đầu. Trước tình hình này, CAH Hướng Hóa khẩn trương vào cuộc điều tra kẻ phóng hỏa.

Đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CAH Hướng Hóa cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 12-11. Pa Tầng cách Khe Sanh, trung tâm huyện hơn 60km, là địa bàn giáp biên giới, chủ yếu đồng bào Pa Cô - Vân Kiều sinh sống. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng CAH đã nhanh chóng có mặt thực hiện khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân. Hệ thống điện vẫn bình thường. Bước đầu cho thấy sách vở, thiết bị được gom lại một đống trước khi bị đốt. Nhưng bất ngờ nhất, sau khi khói bụi đã tan, ai cũng dễ dàng phát hiện ra trên tủ, bàn, sổ sách trong thư viện đều có những dòng chữ kỳ quặc như: “Tôi là Hồ Văn Thư, tôi cho các người biết tôi là người đốt trường...” hay “Tôi là Hồ Văn Thư, thôn Loa”... Kẻ gây án lưu lại bút tích một cách tích cực, tận dụng tối đa những khoảng trống sổ sách, bìa vở, giấy tờ, bàn, tủ có thể viết lên được. Ngoài ra, đối tượng còn họa nhiều hình thù kỳ dị kèm dòng chữ “Hồ Văn Thư”. Nhận định kẻ gây án có mong muốn “lái” CA điều tra hướng đến người tên Thư.

Bút tích mà Chiếm lưu lại tại Thư viện của trường Pa Tầng.

Dòng chữ trên hộp giấy mà Chiếm viết tại phòng phát thanh.

Qua điều tra, đúng là thôn Loa của xã Pa Tầng có Hồ Văn Thư (2001). Năm học 2015 - 2016, Thư là học sinh lớp 9 của trường. Xong cấp học này, Thư ở nhà đi rẫy. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, Thư đang có mặt ở xã Húc (H. Hướng Hóa), cách Pa Tầng gần 60km, để giúp cậu ruột thu hoạch sắn và đã gần 1 tuần Thư chưa trở lại nhà. Thêm một chuyện bất ngờ nữa xảy ra, đó là vào sáng sớm 13-11, cán bộ phụ trách truyền thanh xã Pa Tầng vào phòng để mở chương trình truyền thanh buổi sáng thì phát hiện trên hộp giấy đựng đồ có dòng chữ “Hồ Văn Thư, thôn Loa. Chính tôi đã đốt nhà trường”.

Qua những manh mối này, cơ quan CA đã rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn thì thấy Hồ Văn Chiếm (2001, trú thôn Loa) có nhiều nghi vấn. Trước đây, Chiếm chơi thân với Thư, nhưng gần đây cả hai không còn thân thiết nữa. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Chiếm không có ở nhà và sau đó cũng thường xuyên vắng mặt. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CA càng có cơ sở khẳng định Chiếm liên quan vụ án này. Đến ngày 24-11, Chiếm vừa  về tới thôn thì lực lượng CA nhanh chóng cho triệu tập làm việc. Qua đấu tranh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, CA xác định được chữ viết, chữ ký trên các bản lưu lại thư viện cũng như Phòng Truyền thanh là chữ  của Chiếm. Cuối cùng, Chiếm thừa nhận đã phóng hỏa đốt trường Pa Tầng.

Chiếm cho biết, đầu giờ chiều 12-11, lang thang vào trường Pa Tầng định trộm cắp tài sản. Trường vắng nên Chiếm bẻ 2 thanh song cửa để chui vào thư viện. Lúc này, chợt nhớ đến thằng bạn là Thư trước đó có lần “chơi đểu” mình, Chiếm liền nghĩ đốt trường rồi đổ oan Thư cho bõ ghét. Chiếm gom sách, vở về một đống, gần ở cửa sổ rồi chui trở ra. Sau đó, quẹt lửa ném vào bên trong. Không vội vã trốn khỏi hiện trường, Chiếm trèo lên sân thượng tầng 2 của trường và nấp trên đó. Từ trên cao, Chiếm quan sát được cảnh thầy cô nháo nhác dập lửa, rồi cảnh CA đến điều tra. Đến rạng sáng hôm sau, Chiếm mới tụt xuống, đến phòng phát thanh cố viết thêm vài dòng như trên.

Bảo Hà